Tôi đã mở lòng chào đón người vợ đã phản bội!
Tôi chưa bao giờ đọc tâm sự của ai trên báo, vì nghĩ đó là chuyện ảo. Nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh vợ ngoại tình, tôi mới hiểu đó là những trải lòng chân thật. Tôi và vợ yêu nhau hơn 2 năm rồi kết hôn được 3 năm 5 tháng, tổng cộng hơn 5 năm bên nhau. Tôi không thể ngờ rằng trong khi tôi chung thủy, vợ lại ngoại tình với người kém tuổi em trai cô ấy. Có lúc, cô ấy quên cả chồng và con 2 tuổi để đi công tác với bồ. Cả hai chúng tôi đều làm trong ngành dịch vụ du lịch, giữ chức trưởng phòng nên rất bận rộn, nhưng luôn ưu tiên gia đình. Chúng tôi chỉ đi công tác khi thật cần thiết.
Tôi phải ở nhà chăm sóc con trai nhỏ để không bị thiệt thòi. Ban đầu, tôi chỉ đứng ngoài nhìn và không can thiệp khi vợ ngoại tình. Dù bề ngoài vợ chồng tôi có vẻ hạnh phúc, nhưng tôi không hiểu lý do vợ lại phản bội. Có thể do cô ấy chán nản hoặc "say nắng". Khi phát hiện, tôi nhận ra rằng phụ nữ ngoại tình thường nông cạn. Trong khi đàn ông có bồ thường cảm thấy có lỗi và đối xử tốt với vợ hơn, vợ tôi lại trở nên khó chịu và hay gây gổ, vì cô ấy cảm thấy bản thân được nhiều người yêu thương.
Sau hơn 3 năm chung sống, vợ chồng tôi cũng gặp phải mâu thuẫn như nhiều cặp đôi khác. Vợ tôi chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ và ít gắn bó với gia đình chồng. Tôi đã góp ý và thấy cô ấy đã cải thiện, nhưng có lẽ tôi cũng khiến vợ chán nản vì ít quan tâm đến cảm xúc của cô ấy và gia đình vợ. Khi phát hiện vợ ngoại tình, tôi rất sốc và tức giận. Ban đầu, tôi chỉ đứng nhìn mà không can thiệp, nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể thờ ơ khi vợ đang đi sai đường.
Tôi quyết định "chỉnh" vợ để cô không đi sai đường, dù có thể chúng tôi sẽ chia tay. Tôi tin rằng vợ tôi không dễ dàng đánh đổi hạnh phúc, nên tôi tự nhìn lại bản thân để sửa đổi. Tôi nhận ra mình đã vô tâm trong những chuyện nhỏ, gây ức chế cho vợ. Nhận ra sai sót, tôi bắt đầu quan tâm đến vợ hơn và thay đổi để phù hợp với mong muốn của cô. Tôi cũng cải thiện mối quan hệ với gia đình vợ và thẳng thắn nói chuyện với vợ về việc cô đang say nắng để chấm dứt hành vi lén lút.
Tôi không thể chấp nhận việc vợ đi với người đàn ông khác, nên đã thẳng thắn yêu cầu cô ấy cắt đứt hoàn toàn với gã trai trẻ nếu muốn giữ gia đình. Dù tôi cố gắng nói nhẹ nhàng, nhưng có lẽ đã khiến vợ đau đớn. Sau đó, cô ấy nhận ra sai lầm và cảm thấy nhục nhã về hành vi của mình, bắt đầu xin tha thứ. Nhờ sự thay đổi của cả hai, chúng tôi đã tiếp tục điều chỉnh để sống bên nhau.
Trong 5 tháng qua, chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách và cảm thấy trưởng thành hơn. Tôi tin rằng vợ chồng tôi sẽ sống tốt hơn trong hiện tại.



Source: https://afamily.vn/toi-da-dang-tay-don-nhan-lai-nguoi-vo-ngoai-tinh-6336.chn